Tôn vinh những bông hoa đẹp trong ngành Y

Thứ sáu, 26/02/2016 11:25

(Cadn.com.vn) - Ngày 25-2, Sở Y tế Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 61 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2016) và trao Giải thưởng "Tỏa sáng Blouse trắng" năm 2015. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Nguyễn Xuân Anh đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh và BS Ngô Thị Kim Yến -  Giám đốc Sở Y tế thành phố trao tặng Giải thưởng "Tỏa sáng Blouse trắng" năm 2015 cho 20 cá nhân điển hình ngành Y.

20 gương mặt điển hình được nhận Giải thưởng "Tỏa sáng Blouse trắng" lần này là những cán bộ y tế từ bác sĩ đến điều dưỡng, hộ lý. Tất cả họ đều chung một tình yêu nghề tha thiết, không ngại khó, ngại khổ, luôn yêu thương người bệnh như anh em ruột thịt, đồng cảm và thấu hiểu người bệnh như chính người thân của mình.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh gửi lời chúc mừng và tri ân tốt đẹp nhất đến toàn thể CBCNV của ngành y tế thành phố. Bí thư Nguyễn Xuân Anh cho rằng, ngành y tế gánh vác một trọng trách vô cùng lớn lao, vẻ vang nhưng vô cùng gian nan. Chính vì vậy, đòi hỏi mỗi thầy thuốc phải nỗ lực hết sức mình, quyết tâm rất lớn để vượt qua những khó khăn thử thách đó, hoàn thành tốt sứ mệnh được giao. Trong thời gian tới, mỗi người thầy thuốc trên địa bàn thành phố cần cố gắng tiếp tục phát huy tốt những thành quả đã đạt được, những truyền thống tốt đẹp của ngành, của những người làm công tác hết sức đặc biệt này, cố gắng làm sao để ngành y tế thành phố ngày càng phát triển, đáp ứng được sự kỳ vọng của lãnh đạo và nhân dân.

"Tôi đặc biệt ấn tượng với những cá nhân của ngành y tế có thành tích xuất sắc trong suốt thời gian qua, đặc biệt 20 cá nhân được tôn vinh lần này. Họ - những người thầy thuốc đã cố gắng hết sức mình để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Giải thưởng "Tỏa sáng Blouse trắng" là một phần thưởng rất cao quý, nhằm tôn vinh y đức, y đạo của những người trực tiếp làm công tác phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân…".

Dịp này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao tặng Cờ thi đua cho 5 tập thể và tặng Bằng khen cho 13 tập thể, 23 cá nhân. Bộ Y tế trao tặng Bằng khen cho 5  tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Tận tâm với nghề

Cuộc chiến giành sự sống cho người bệnh từ tay tử thần chưa bao giờ dễ dàng với các y, bác sĩ. Với các bác sĩ Trần Tấn Hoành, Nguyễn Hoàng Sơn và Nguyễn Thị Mỹ Châu (BV Đà Nẵng), họ luôn lấy bệnh nhân (BN) làm trung tâm, không ngại khó khăn, không ngại lây nhiễm, tận tình đi đến từng giường bệnh để thăm khám và chăm sóc chu đáo cho từng BN, cố gắng đưa ra phác đồ điều trị thích hợp nhất. Bằng tất cả khả năng của mình, những người thầy thuốc này đã sẵn sàng có mặt bất kể giờ giấc, cứu sống nhiều trường hợp bệnh nặng, nguy kịch và vui mừng mỗi khi có ai đó qua cơn nguy kịch hay khỏe mạnh xuất viện. 

Năm 2014, Đà Nẵng bắt đầu triển khai phương pháp hỗ trợ cắt cơn giải độc nghiện chất ma túy bằng châm cứu kết hợp thuốc nam. Nhờ sự cố gắng, nỗ lực, không ngại nguy hiểm của nhiều y, bác sĩ BV Y học cổ truyền, trong đó có y sĩ Lê Sỹ Hùng mà nhiều người nghiện đã cai thành công và làm lại cuộc đời. Trong năm 2015, y sĩ Hùng đã nỗ lực chăm sóc hơn 32 BN nghiện các chất dạng ma túy và thường trực tại Trung tâm GD-DN 05-06 để tham gia điều trị cho hơn 20 học viên, trong đó có 2 BN loạn thần nặng do ma túy tổng hợp, đều cho kết quả tốt. 

Đối với BN, sau khi điều trị khỏi bệnh, họ lại trở về bên con cháu, người thân là lẽ đương nhiên. Còn hai cụ Nguyễn Thị Th. (Quảng Nam) và Nguyễn Thị Ch. (TT-Huế) bị mắc bệnh phong từ 3 năm nay, họ đã coi BV Da liễu như ngôi nhà của mình, và các y bác sĩ Khoa Da lây, đặc biệt là điều dưỡng Ngô Văn Lực là những người thân thích của họ. Điều dưỡng Lực cùng với những đồng nghiệp khác đã chăm sóc hai cụ như những người thân ruột thịt của mình trong suốt mấy năm qua.

Cũng giống như điều dưỡng Ngô Văn Lực, trong nhiều năm qua, các điều dưỡng Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Thị Tân (BV Đà Nẵng), Huỳnh Thị Nữ, Hoàng Thị Thanh Tâm (BV Phụ sản - Nhi), Trương Thị Tâm (TTYT Q. Hải Châu) luôn được người bệnh, người nhà BN hết sức tin tưởng, quý mến, coi như người thân của mình. Bởi, các chị luôn coi bệnh nhân như người thân ruột thịt, quan tâm, lo lắng, động viên và cùng họ vượt qua nỗi đau bệnh tật, vui với niềm vui khi BN khỏe mạnh trở lại. Đặc biệt, họ đã cùng các đồng nghiệp của mình cứu sống nhiều BN trong tình cảnh thập tử nhất sinh. Không chỉ chăm sóc BN nhiệt tình, chu đáo, nhiều người trong số họ còn chia sẻ cả nguồn máu nóng của mình cho BN nguy kịch. 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh trao tặng Cờ thi Đua của UBND TP cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

 Đồng cảm và thấu hiểu

Cuối năm 2015, cậu bé Đỗ Tuấn Dũng (Q. Liên Chiểu) đã được thực hiện ước mơ của mình là làm Cảnh sát giao thông, câu chuyện khiến nhiều người rơi nước mắt. Thế nhưng, ít ai biết để thực hiện được ước mơ đó có sự nhiệt tâm của BS Phạm Thị Lê Na (BV Ung bướu). Bác sĩ Na là người đầu tiên xây dựng ý tưởng cho chương trình "Thắp sáng ước mơ cho em" xuất phát từ tình cảm dành cho các bệnh nhi mắc phải căn bệnh ung thư. Khi biết được ước mơ của bé Dũng, chị đã viết tâm thư gửi cho Giám đốc CATP Đà Nẵng và điều kỳ diệu đã xảy ra. Nếu không có sự đồng cảm, thấu hiểu người bệnh, có lẽ ít ai làm được điều này.

Nhiều y, bác sĩ cũng đã đồng cảm với nỗi đau người bệnh, chú ý tìm hiểu hoàn cảnh của họ và kêu gọi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn thông qua các tổ chức từ thiện, bạn bè người thân. Bác sĩ Nguyễn Phi Anh (BV Phụ sản - Nhi) là một người luôn thương yêu BN như ruột thịt, đặt mục tiêu vì sự an toàn, sức khỏe của BN lên trên hết. BS Anh đã trực tiếp ủng hộ cho các BN nghèo không có tiền đóng viện phí và vận động, quyên góp từ các đồng nghiệp để giúp đỡ  các BN khó khăn, bệnh hiểm nghèo.

Không chỉ thương yêu, giúp đỡ người bệnh, hộ lý Lê Thị Như Bích (BV Phụ sản - Nhi) và điều dưỡng Nguyễn Thị Thanh Hà (BV Ung bướu) đã nhặt được của rơi tại BV và tìm cách trả lại cho người đánh mất, dù đó là tài sản có giá trị lớn. Những việc làm đó đã khiến cho họ luôn được đồng nghiệp tin yêu, BN, người nhà BN tin tưởng và cảm phục…

 20 bông hoa đẹp của ngành Y tế Đà Nẵng, dù có vất vả, đối mặt với nhiều hiểm nguy nhưng khi đã chọn nghề y, đã vượt lên tất cả với một tấm lòng yêu thương người bệnh vô bờ bến.

T.Dũng